Yuri ShinNằm ở hai bên chân cầu đại lộ Hùng Vương nhưng hầu như mọi người chỉ tập trung vui chơi, hẹn hò ở một bên, bên kia có vườn đào phai đẹp đẹp để chụp ảnh cưới là chính chứ ít người hơn.
Nằm ở đại lộ trung tâm thành phố, chiều chiều đặc biệt là lễ, Tết và cuối tuần, công viên đông nghịt người. Từ các cụ ...
Yami SaiĐịa điểm vui chơi dành cho mọi lứa tuổi, từ già trẻ gái trai đều có thể tìm cho mình không gian riêng để thư giãn ở đây, đặc biệt là dịp sau Tết đây còn là nơi người người nhà nhà chụp ảnh du xuân vì có một vườn đào nở rất đẹp. Buổi chiều nơi đây còn có các trò chơi dành cho thiếu nhi rất vui và thú ...
Nhi LeQuán rộng, trang trí đẹp và có rất nhiều góc decor khác nhau phù hợp cho cả đi 1 mình hay đi nhiều mình! Đồ uống ngon ,mình thích nhất là cốt dừa cốm xanh và bạc xỉu ạ kaka
Mở cửa từ 7-22:30 lận mà chả bao giờ mình đi được sớm :))
Xuka Tú Nằm trong dãy các quán lẩu, ốc ở đường Hùng Vương, thấy đông nên vào.
Về giá, khá rẻ, 4 đứa ăn nồi lẩu 250k mà thấy nhiều thịt phết, mỗi tội lẩu vịt om sấu mà thiếu chua quá.
Gọi thêm khoai tây - chán. Chân vịt rút xương dai dai sần sật ăn thích nhưng sào chua ngọt hơi không hợp. Có sụn lợn rang muối ...
Yami SaiQuán rộng rãi, khá sạch sẽ,có chỗ để xe thoải mái. Bò bít tết được đựng trong đĩa nướng hình con bò trông khá vui mắt, một suất rất đầy đặn với bò,trứng,khoai..ăn khá ngon, rau ăn kèm cũng đầy đặn.
Yami SaiQuán ốc xào ,có món ốc xào me và ốc xào cay rất ngon, ngoài ra còn có nem nướng ăn kèm với đinh lăng,chân vịt xào móc mật ăn cũng rất ngon mỗi tội giá hơi chát 70k một đĩa, đồ ăn phụ cũng rất nhiều và phong phú như khoai lang chao,khoai tây chao,ngô chiên,nem chua rán.... quán khá rộng rãi nhưng nhân ...
Xuka Tú Nghiện ốc xào măng ở đây.. nhưng mà lại không thích ăn ốc, nên là hay gọi 1 đĩa măng xào ốc để ăn cho bõ măng. Tiếp đến là nem nướng, lúc đầu tưởng nem chua, xong hóa ra là kiểu thịt với nem tai nướng lên, cuốn bánh đa ăn ngon lắm. Rồi chân gà rang muối, món này oke thôi không đặc sắc lắm nhưng nước ...
Xuka Tú Thấy đề biển có cơm bình dân nên vào. Vào xem menu thấy toàn lẩu, thoi xong..
Cơm bình dân không gọi đĩa riêng mà gọi món, tính ra hơi mắc. Mà mấy món mặn ghê, trừ rau luộc ra thôi chứ mặn lắm. Phục vụ hơi chậm. Cơm mãiiii mới bê ra. Tính tiền cũng lâu. Hết đâu tầm 200k chỗ này cho 4 người ăn
Xuka Tú Quán lẩu mới nên đồ ăn vẫn chưa ổn lắm. Suất lẩu 250k mà có xíu thịt. Thịt bò thì dai. Sườn sụn thì tỷ lệ 2 phần xương 1 phần sụn nửa phần thịt. Nước lẩu chỉ chua, ăn về cuối hơi mặn.
Thôi thì cô chủ cũng nhiệt tình và quán cũng sạch sẽ